Thứ tư, 10/06/2026,

Chờ (Duyên An)  (28/11/2016)

 Quê tôi thương lắm - ơi người
Khói lam chiều tím xanh trời trắng mây
Gió hiền ngủ trọ hàng cây
Chờ ai - ai có về đây - tôi chờ

Ai gieo nhớ ai gieo sầu

Ai mang kí ức nhuốm màu tương tư

Biết bao giờ đến bao giờ

Gặp nhau mới hết thẫn thờ vì nhau..

Xót người lặn lội tháng năm
Đi tìm tri kỷ, tri âm... thế mà...
Đa đoan đâu chỉ đàn bà?
Kiếp người chìm nổi, đều là truân chuyên

Vu vơ (Trịnh Toại)  (26/11/2016)

Đôi bờ hò hẹn triều lên
Phù sa ngầu đỏ, dày thêm ngấn lòng 
Gió ca ru mát dòng sông
Ta làm con sóng bềnh bồng ra khơi.

 

 

Ngẫm đời lạc mấy mùa xa 
Áo cơm gom nhặt, tiếng gà quê đâu.
Buồn đem thơ nhốt lửa mầu 
Vùi trong giá tuyết giọt sầu lạnh đông .

 Đồng xanh cứ rộng bao la
Nào ngờ hôm ấy đôi ta chung đường 
Ôi em! trông đến dễ thương
Nào ai biết được giữa đường gặp nhau


Giờ đây tóc đã pha sương
Ngộ Đạo hiểu được, con đường tử sanh
Vô thường cuộc sống mong manh
Sống đây chết đó... hư danh cuộc đời... 

 Đường cũ có đổi tên đâu
Sao phố lạ tựa lần đầu đi qua
Quán cũ cũng chẳng dời nhà
Sao không tìm thấy chỗ ta hay ngồi

 Con về với mẹ chiều mưa
Bến hoang hoải vắng đò thưa chuyến đò
Muộn rồi bếp nguội lạnh tro
Đầu giường vẫn chiếc quạt mo thuở nào

 Thu về lại thấy nôn nao
Nhớ mùa lá đỏ ai rao nỗi buồn
Chạm lòng thiếu nữ ngày son
Mà chờ mà đợi như Hòn Vọng Phu.

Thầy cô giáo - Những con đò
Chở bao cánh vạc cánh cò sang sông
Chở mùa vàng chín trĩu bông
Chở lời ru dưới nắng nồng, mưa rơi

 Đêm đông vẫn có trăng rằm
Trăng soi chén nước, bóng nằm lung linh
Những là kia cảnh, đây tình
Bên người, bên nước, bên hình trăng quê


Trước tiên Trước Trang [517, 518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,523 ,524 ,525 ,526 ,527 ,528 ] Tiếp  Cuối cùng