Thứ tư, 10/06/2026,


Mua từng
Ngất ngưởng loanh quanh
Bán từng
uẩn khúc chòng chành ngày xưa 

 Nao lòng cõi phật chiều hôm
Cửa thiền ngát tỏa hương thơm ngàn đời
Mộng du Yên tử đầy vơi
Còn xanh hoang phế một thời xa xưa...


Chạm vào tơ lịch tháng ba
Nửa đêm che khuất ngân hà sao khuê
Giọt loang trên những ước thề
Bước trầm phố chợ bộn bề heo may
 


Hoa xoan rắc tím trang thơ
Long lanh mắt biếc vương tơ rối bời...
Tháng ba - hoa gạo đỏ trời
Như vành môi thắm xanh lời trao duyên..


Cái duyên bắc nhịp tơ hồng
Cho em lấy được người chồng chân quê
Trăng thanh thủ thỉ bờ đê
Võng tre kẽo kẹt đêm hè ríu ran

 Giờ này ngoài ấy đang xuân
Đường làng xoan rụng tím ngần lối đi

 Núi kia có tự khi nào
Trảng Bàng - sừng sững núi cao cao vời
Non xanh nước biếc mây trời
Ngọn Bà Đen tọa chơi vơi một mình

 Tháng ba xoan rụng ngõ chiều
Tóc ai xa đọng ít nhiều hoa vương
Nắng vàng bay nhẹ hơi sương
Người đi đọng chút phấn hương tóc thề

 Tình quê tươi mát đậm đà
Sáng chiều lộng gió lời ca thắm tình
Nhiều năm xa cách quê mình
Đi xa càng nhớ dáng hình Cửu Long.

Nao lòng màu trắng tinh khôi,
Tháng ba hoa bưởi nhắn lời yêu thương.
Theo người rong ruổi phố phường,
Ngang qua chợt thấy vấn vương lòng mình.

 Hẹn thề biển rộng sông sâu
Hoa mua mãi mãi trọn câu ân tình
Bây giờ còn lại một mình
Nhìn hoa mua nở, tưởng hình bóng ai

 Mùi hương hoa bưởi ban mai
Có còn vướng mái tóc dài chân quê?

Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498 ,499, 500 ,501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng