Lưng còng theo nhịp thời gian
Mắt mờ theo những lo toan việc nhà
Ngủ đêm theo tiếng con gà
Bữa cơm theo nếp những nhà thiếu ăn
Sông quê giờ đã bắc cầu
Người quê vẫn sống với câu thật thà
Nỗi niềm thương nhớ người xa
Chim đàn lẻ bạn vỡ òa tiếng đau
Hãy yêu từng chú chim non
Bình yên suối chảy cá con lượn lờ
Hãy yêu lời hát câu thơ
Đêm trăng lặn chú cuội chờ gốc đa…
Vui cùng chú gấu Misa
Ngáp dài vương lại gật gà sớm nay
Một mình một trái đêm nay
Tôi qua hàng chợ tìm Sen
Có trăm người lạ người quen hỏi chào
Thấy em mặc chiếc yếm đào
Đỏ tươi khóe miệng, ngọt ngào dạ thưa
Mình về Hà Nội nhớ ai
Nhớ làn gió thoảng bên ngoài đồi hoang
Nhớ bờ biển nắng chói chang
Nhớ từ Vàm Chải nhớ sang bến tàu
Lá sen xanh, sợi rơm vàng
Tay đưa thoăn thoắt - cô hàng gói xôi
Gói vị đất, lẫn hương trời
Lại thêm ánh mắt, nụ cười...chân quê.
Em ơi, lại một mùa thi!
Những gì còn nhớ, những gì rồi quên
Ngọt ngào cái tuổi thần tiên
Đời đang vẫy gọi, những miền đất xa…
Bằng lăng khoe sắc bên đường
Bình minh vừa nhú dạ hương ùa về
Phượng nhung thay áo trưa hè
Chia tay bạn hữu em về thăm anh
Rất là trong trắng ngây thơ
Nàng làm bao kẻ về mơ đêm ngày
Không là men đắng rượu cay
Mà lòng anh đã ngất ngây lúc nào
Em như giọt cà phê rơi
Vẳng nghe đắng chát những lời chia xa
Níu nhau tôi đã tự pha
Thêm đường - nhưng chẳng mặn mà tình em