Thứ bảy, 20/04/2024,


Nguyễn Thị Minh Hồng (15/02/2012) 



1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng sinh năm 1960 tại Hà Nội.
Hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm - Khoa Văn
Tác phẩm đã xuất bản:
- HOA LÚA (thơ) - NXB Thế giới - 2010.
- TA ĐI CHƯA HẾT MỘT CHIỀU (thơ) - NXB Văn học - 2012.
- In chung Lộc phát Canh Dần - Tân Mão, Thi đàn truyền thống VN và đăng các báo.
- Sắp XB truyện ngắn 1000 chữ về phụ nữ.

2. Thi phẩm lục bát:

 



CHƠI XUÂN

Nhón chân thơm cái búp non
Lay phay rượu rắc men còn chưa tan
Níu xuân gài tóc kẻo tàn
Thơ hờn nảy nụ ngọt ngàn lời yêu.

Xuân Nhâm Thìn


MƯA CUỐI XUÂN

Cuối xuân mưa phất đầu cành
Mặt đường lép nhép nhắn anh đừng về
Gió nồm vừa tới chân đê
Phố phường vẫn đợi bốn bề tan cơn.

Mưa giăng bàng bạc Hồ Gươm
Đìu hiu liễu rủ, bàng vươn lên trời
Buồn vui là máu cuộc đời
Song song, sóng sánh trong lời thi ca.

Cuối xuân mưa cứ trêu ta
Không von thành hạt, la đà như sương
Nhà ai khói bếp đưa hương
Quyện buồn chun chút, chiều thương một mình.



TA ĐI CHƯA HẾT MỘT CHIỀU

Ta đi chưa hết một chiều
Chưa gom được gió, mưa nhiều gió tan
Gió ngang qua cánh đồng vàng
Người ơi đón lấy muôn vàn làn hương.

Một chiều chênh chếch miền thương
Nắng rơi rộp gối, hơi sương chưa về
Ta bươn chải khắp triền đê
Chụm tay vệt nắng chưa hề đầy đong.

Ta đi chưa hết chiều mong
Tình yêu chưa chín để hong nỗi niềm.



TRĂNG MƯỜI BA


Trăng vào song cửa mười ba
Ngó nghiêng cái ngủ thức ba canh chày
Sông thơ vàng ánh trăng say
Đợi vào mùa ải gom đầy yêu thương.

HÒN THAN

Sáng chan nắng rực triền đồi
Trưa nung bỏng đất, mồ hôi ướt đầm
Chiều hòn than chói mắt Bầm
Hoàng hôn lặn giếng thơ thầm vớt lên.

Đằng tây ao phớt cánh sen
Hòn than vừa thấm hương len lén về
Đêm khuya trăng thả bùa mê
Tay đan tay dạo đường quê dát vàng.



GÁNH RAU SAU BÃO

Bão tan, chợ ngập như sông
Gánh rau cải nát, má hồng nhợt xanh
Đôi chân ngấm nước lạnh tanh
Giá tăng, thất thểu… em đành vuốt mi.

Bà già quen của mọi khi
Lần lần vạt áo tìm chi… túi còm?
Lặng đi lẩy bẩy chẳng nhòm
Cổ tay lau nửa giọt hom hem gầy.

Em tôi chọn ngọn gom đầy
Nắm rau nhỏ bé, bà ngây ngây mình
Gánh nợ Sơn – Thủy tranh tình
Đời đời giông bão chúng sinh nghẹn lòng.

 

Nguyễn Thị Minh Hồng

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Sỹ Quang - baiviet_syquang@yahoo.com.vn - 01285245796 - TP. Biên Hòa  (Ngày 02/07/2013 17:51:28)

Tôi đã đọc thơ của Nguyễn Thị Minh Hồng, rất hay và dày cảm xúc. Chúc nhà thơ sáng tác nhiều bài hay hơn nữa để góp phần làm cho vườn thơ nước nhà thêm đa sắc màu- làm đẹp cho đời!
Đào Sỹ Quang ( Hội VHNT Đồng Nai)

  Nguyễn Thị Sáng  - maimai_123454@yahoo.com - 0912666415 - 4/418 Đường Phạm Văn đồng ,Từ liêm ,hà nội  (Ngày 13/03/2013 18:57:03)

Hồng em chị là Ánh Sáng _thị xã Sơn tây, gặp em trên trang thơ lục bát này mới biết em có những bài thơ hay quá.Chị rất thích bài "Ta đi chưa hết một chiều" Đúng là "Ta đi chưa hết chiều mong/ Tình yêu chưa chín để hong nỗi niềm".
Chúc em hạnh phúc.

  Lại Quang Phục - laiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 chùa Cả, Vị xuyên Nam Định  (Ngày 22/06/2012 23:24:05)

Lâu không gặp lại Hòng Chiều nay bỗng nhớ đên lục bát com và tranh thủ viết cho em vài dòng;

TẶNG MINH HỒNG

Trân trọng cảm ơn bạn Minh Hồng
Gửi tôi: “đi chưa hết chiều mong”*
Nghẹn lời:’độc thoại cô đơn khoả”**
Thân ngọc ẩn chìm những nét cong
Thơ yêu ngào ngạt thoảng hương lòng
Giăng mắc tình ai mỏi mắt mong
Men say phảng phất hồn Lý Bạch
Yêu hết mình: “tự chết để Phục sinh”***
22.6.2012
Lại Quang Phục
Bút danh: Đá Trắng (0985215535)
________________________
*,**,*** Ý thơ của Minh Hồng
MINH HỒNG

  Lại Quang Phục - LaiQuangP@yahoo.com - 0985215535 - 31 Chùa Cả, P.Vị Xuyên tp.Nam Định  (Ngày 05/04/2012 23:25:04)

Chưa gặp coi như đã gặp. sách chưa có t.gian gửi tặng hẹn CN này xẽ đi gưi cho Hồng. Tặng em bài;

"Dùng dằng"

Thăm em gặp rượu, gặp hoa
Đào phai hé nụ, chan hoà nét môi
Chén xuân long lánh mắt cười
Nâng ly càng khát, nói cười ran ran
Ngọc ngà yểu điệu mơ màng
Tay ai nâng chén sánh vàng uýtski
Gieo thơ vịnh mối tình si
Một ly nàng đã lấy đi một bài
Dùng dằng chuông điện đổ hoài
Giã từ lưu lại một bài thơ tiên

10 tháng 3 Nhâm Thìn

  Bùi Hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Phường Hòa Minh-Liên Chiểu Đà Nẵng  (Ngày 25/02/2012 21:10:55)

Bài thơ Mưa cuối xuân của Nguyễn Thị Minh Hồng thật hay. Tác giả sử dụng từ láy cuối khổ thơ tạo cho khổ thơ và bài thơ càng hay. Tuy vậy có chút buồn vì chờ đợi người thân lại buồn hơ chờ đợi trong mưa.
nhất khổ thơ cuối:
"Cuối xuân mưa cứ trêu ta
Không von thành hạt, la đà như sương
Nhà ai khói bếp đưa hương
Quyện buồn chun chút, chiều thương một mình."
Vì nỗi niềm chờ đợi và buồn trong mưa vì vậy tôi có vần thơ họa lại khổ thơ cuối:
Cuối đời tóc chẳng chiều ta
không còn đen nữa đang đà pha sương.
Nhà mình hoa bưởi đưa hương
Quyện chặt hơi ấm người thương chờ mình.





  Phương Thảo - phuongthaotuky@gmai.com - 0973051407 - Xứ Nghệ  (Ngày 20/02/2012 10:50:08)

Chào Minh Hồng, anh PHƯƠNG THẢO đã sang đọc: chùm thơ - tác giả bên Lục bát com rất hay. Những câu như thế này đầy nỗi niềm em ơi:
"Ta đi chưa hết chiều mong
Tình yêu chưa chín để hong nỗi niềm."
Xin em ngồi xuống bậc thềm
Cùng nhau đốt cháy ưu phiền, rồi ta...
Chúc em luôn vui vẻ, xinh đẹp!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình  (Ngày 18/02/2012 13:55:42)

Rét quá. Anh cóng tay nên ít lên mạng. Sắp in truyện ngắn nữa rồi hả. Viết khoẻ nhé!

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982105015 - Hà Nội  (Ngày 17/02/2012 10:39:24)

Ôi! Em rất vui khi nhận ra anh đồng hương Sơn Tây - anh Nguyễn Khắc Kình. Em cám ơn anh đã đọc và sẻ chia ạ! Sẽ có dịp em tới Ao Sen, anh nhé. Chúc anh thật nhiều niềm vui và sức khỏe!

  Lý Nguyên Liên - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Số 17/4, Phố Ao Sen- Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 16/02/2012 15:39:16)

Chào Nhà thơ Minh Hồng! Mình đọc các bài thơ của bạn , mình rất thích bài:Gánh rau sau bão,tình cảm sâu lắng và gợi cho mình nhớ mẹ già những ngày mưa bão...Nhưng bài đầu tiên lại lãng mạn và thoáng đãng,vui cùng nét xuân...Mình có vài câu tiếp nối cảm xúc của Minh Hồng với " Chơi xuân " nhé!

VỚI XUÂN...

Ngửa tay hứng hạt mưa xuân
Đưa lên môi ...để một lần được thơm!

Khát thèm ngắm cái búp non
Trên tay ai? Búp đang còn ngậm sương??

Chúc Minh Hồng đầu xuân có nhiều xúc cảm đẹp và thành đạt!

Lý Nguyên Liên-Hà Đông

Các bài khác: