Thứ bảy, 20/04/2024,


Phương Mâu (13/11/2011) 




1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Phương Mâu sinh năm 1953 tại Kênh Giang - Thủy Nguyên - Hải Phòng.
Hiện sống và làm việc tại Hải Phòng.
Hội viên CLB thơ Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.
ĐT: 01.282.241.096
Tác phẩm đã xuất bản:
- Sương trong mắt lá - Tập thơ – NXB - Hải phòng, 2007.
- “Trái tim người mẹ” - Tập thơ ( In chung) - NXB Hải Phòng.
- “Miền sóng” - Tập thơ (In chung) - NXB Hải Phòng.

2. Thi phẩm lục bát:



VỚI TA

Chiều buông vạt nắng úa vàng
Hòang hôn vội vã sửa sang lối về
Ngày dài, đêm lại lê thê
Chỉ còn tiếng vạc đi về trong mưa

Ngoài vườn cây lá rụng thưa
Trên bàn hoa huệ ai vừa thắp nhang
Long lanh nến nhỏ lệ hàng
Xuân chừng hoa lá ngổn ngang sắc màu

Đàn ai gẩy khúc thương sầu
Đau mùa trăng gẫy, nát câu hẹn thề
Rượu suông say ngã lối về
Tình suông nghiêng bóng ta kề với ta



 

GIÁ ĐỪNG

Giá đừng gặp chuyến đò xưa
Thì nay đâu phải nắng mưa đợi hoài
Vô tình sao nước cứ trôi
Ai hay cát vẫn lở bồi tháng năm

Xuân thì tròn mấy mùa trăng
Dâu xanh mấy lượt nuôi tằm chín tơ
Đêm tàn dấu kỹ ước mơ
Hành trang mang nặng câu thơ nửa vời


 

 

TA ĐEM HONG LẠI …

Cuộc đời như một dòng sông
Bên đau buốt lở, bên đong đắp bồi
Bể nguồn sâu thẳm ai khơi
Chiều sa con nước đầy vơi nỗi niềm
Sóng xô đau mạn con thuyền
Gió xô nghiêng ngả đảo điên cánh diều
Con tim ấp ủ trăm điều
Đời riêng được mấy chữ yêu vuông tròn

Nụ hôn rơi rụng lối mòn
Mùi hương thuở ấy vẫn còn đâu đây
Nắng chiều nghiêng vạt héo gầy
Ta đem hong lại những ngày mưa xuân.



Phương Mâu
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vu nhang - quehuonglaple@mail.com - 0987307314 - Lâp lễ Thuỷ nguyên HP  (Ngày 05/12/2011 22:21:58)

"Nụ hôn rơi rụng lối mòn
Mùi hương thuở ấy vẫn còn đâu đây
Nắng chiều nghiêng vạt héo gầy
Ta đem hong lại những ngày mưa xuân".
----------------
chị Phương Mâu
Nụ hôn chị đánh rơi ở lối mòn nào đã tìm thấy chưa
tình yêu của chị còn lãng mạn lắm.

  Vinh Đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - Đài PTTH HP  (Ngày 04/12/2011 12:00:18)

Em Đào Vinh vào trang lục bát đã đọc thơ của chị mà em chưa có thời gian viết lời cảm nhận. Hôm rồi gặp chị ở buổi sinh hoạt ở CLB thơ Việt Tiệp. Em mới nhớ ra chị cùng quê Thủy Nguyên với em. Em ở Lâm động. Đọc thơ chị thấy một kho nội tâm, trẻ trung và đầy ắp chất lãng mạn, mang thiên hướng của thi ca trong thơ. Trong thơ chị em thấy ẩn dấu một mối tình chan chứa man mát buồn của ba bài thơ" Với ta", " Giá đừng" và " Ta đem hong lại"...Cả ba bài đều thật hay em rất thích đoạn " Cuộc đời như một dòng sông...Bên đau buốt lở, bên đong đắp bồi.." Cuộc đời ở chị vừa chứa những dòng nước mát, mang nặng phù sa bồi đắp đôi bờ vừa có cái mênh mang của tình người như dòng sông muôn đời trẩy ra nơi biển cả mênh mông...Để rồi ...Đời riêng được mấy chữ yêu vuông tròn....
Em chúc chị có nhiều hơn nữa những bài thơ hay để đến với đọc giả trên lucbat.com.
Em Đào Vinh

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 22/11/2011 15:17:44)



Chào PHƯƠNG MÂU.Vào trang lục bát,gặp thơ PHƯƠNG MÂU nghe chừng còn mơ màng lắm.Chị tặng PHƯƠNG MÂU mấy câu âu cũng là gửi gắm lòng mình.

ĐỪNG UỔNG CÔNG

"Giá đừng gặp chuyến đò xưa"
Thì đâu đến nỗi"nắng mưa đợi hoài"
Lòng người muôn vẻ em ơi
Đừng mơ mộng bởi những lời vu vơ
Nếu buồn tâm sự cùng thơ
Đừng mong ,đừng đợi,đừng chờ uổng công
"Ba đồng một mớ đàn ông"
Khép lòng mình lại-vui cùng thơ ca
Cứ vui trăng gió la đà.
Đừng mơ chiếc bóng "NGƯỜI TA"thêm phiền

MINH TÂM

Các bài khác: