Thứ ba, 23/04/2024,


Viết cho Bà ngoại (Trương Nam Chi) (20/10/2011) 
VIẾT CHO BÀ NGOẠI

Trương Nam Chi

Ước mơ bay với cánh diều
Tuổi thơ vấn vít khói chiều xa xưa
Suối reo róc rách như mưa
Con chim sẻ hót giấc trưa say nồng

Nhớ Bà bên bếp lửa hồng
Nhớ Bà bên luống cải ngồng vàng ươm
Nhớ Bà gánh nước thổi cơm
Lon ton cháu chạy trên con đường làng

Cháu chơi với chú bê vàng
Giấc mơ thơ trẻ ngập tràn sắc hương
Thời gian nào dễ đo lường
Bà đi để lại mến thương mãi còn

Bát canh rau muống vẫn ngon
Quả cà vẫn vị mặn giòn Bà ơi
Trần gian vật đổi sao dời
Tấm lòng Bà, cháu trọn đời không quên

T.N.C



_________________
Tác giả: Trương Nam Chi
ĐT: 0903 31 81 88
Email: truongnamchi61@gmail.com

  
(Mời thưởng thức giọng ngâm của NSƯT Hồng Liên)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Cẩm Dung - camdung011@gmail.com -  - Quận 9 ,TP Hồ Chí Minh  (Ngày 23/10/2011 15:22:25)

Xin chia sẻ cùng nhà thơ Trương Nam Chi với bài thơ VIẾT CHO BÀ NGOẠI.
"Ước mơ bay với cánh diều
Tuổi thơ vấn vít khói chiều xa xưa
Nhớ Bà bên bếp lửa hồng
Nhớ bà bên luống cải ngồng vàng ươm
Nhớ Bà gánh nước thổi cơm
Lon ton cháu chạy bên con đường làng"
Một bài thơ đầy những kỷ niệm để nhớ về người bà kính yêu mà tuổi thơ ai cũng thích được lon ton bên Bà

Cẩm Dung

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 23/10/2011 0:07:07)

"Một trong nhiều bông hoa đẹp trong vườn lục bát. Chúng ta vui mừng có được một người bạn thơ giàu lòng nhân ái, tận tụy với công việc, biết chia sẻ với những người xung quanh.Thật là một điều đáng quý".

Xin được chia sẻ với nhà thơ Trương Nam Chi đôi vần thơ mộc mạc:

XIN BÀ
Nghề giáo con nối nghiệp bà,
Tâm, đức, hiếu, nghĩa con đà khắc ghi.
Âm dương đôi ngả biệt li,
Xin hồn bà hãy độ trì cho con.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/10/2011 16:46:04)

Viết tiếp nỗi niềm Bà ngoại với TNC nhé:

"Bát canh rau muống vẫn ngon
Quả cà vẫn vị mặn giòn Bà ơi
Trần gian vật đổi sao dời
Tấm lòng Bà, cháu trọn đời không quên"


Dãi dầu mưa nắng mọi miền,
Bóng hình Bà vẫn đi liền sớm hôm.
Thiên thu... sông cạn đá mòn,
Vẫn đây một tấm lòng son dành Bà.

Lung linh giữa những thiên hà,
Cao xanh Bà vẫn như là dõi theo.
Độ trì, phù hộ mọi điều,
Vững tin bước tiếp, sớm chiều Bà mong!

TMT
 

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 21/10/2011 22:10:42)

Cùng Trương Nam Chi VIẾT CHO BÀ NGOẠI :

Xa xanh bà đã đi rồi
Khói hương thăm viếng .. níu trời buồn đau

Ngỡ như bà mới đi đâu
Bà sang hàng xóm hồi lâu sẽ về

Cối trầu cháu giã thật se
Để trong móm mém được nghe bà cười .

Nguyễn Trường Thọ

  Hương Sinh - huongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB luc bat Đoàn Thị Điểm ( HY)  (Ngày 21/10/2011 12:56:59)

Nhà thơ Trương Nam Chi và gia đình, có một cuộc sống đầy đủ giữa đất Sài Thành. Nhà thơ đã thành công trên đường đời trong nhiều lĩnh vực. Đọc thơ Trương Nam Chi. Tôi có cảm tưởng thơ và  người thật là một sự gắn kết keo sơn .Thơ TNC luôn toát lên sự bình dị, dịu dàng mà tha thiết.Có lẽ đó là một trong những yếu tố mà thơ của  Trương Nam Chi đã lắng sâu trong lòng đọc giả. Đó là những vần thơ  tâm huyết từ đáy lòng mình một nỗi nhớ thương da diết, hiếu thảo với các bậc sinh thành .Một trong nhiều bông hoa đẹp trong vườn lục bát.Chúng ta vui mừng có được một  người bạn thơ giàu lòng nhân ái, tận tụy với công việc, biết chia sẻ với những người xung quanh .Thật là một điều đáng quý.

Xin được đồng cảm với nhà thơ đôi vần mộc mạc.

NHỚ BÀ

Nay em còn nhớ cánh diều
Tuổi thơ mải tắm nắng chiều xa xưa
Ngày đông giá rét trời mưa
Bà ngồi iu ấp em trưa giấc nồng
Một tay quạt bếp cho hồng
Mắt nghiêng vào luống cải ngồng vàng ươm
Chiều về xanh góc mâm cơm
Vị hương từ gạo ngát thơm quanh làng
Lon ton một chú bê vàng
Bổng trầm khúc nhạc ngập tràn quê hương
Buồn, vui nào có dễ lường
Đời người rồi hết, tiếc thương mãi còn
Bên bà một bát canh ngon
Nhớ lời tấm tắc cà giòn bà ơi!
Âm, dương cách biệt đã rồi
Lời ru trong cháu suốt đời chẳng quên.

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 20/10/2011 21:49:32)

“Viết cho Bà ngoại” là một thông điệp thương yêu từ con cháu gửi về những tấm lòng của người bà và người mẹ trong ngày 20-10. Nữ sĩ Trương Nam Chi đã hồi tưởng về thuở ấu thơ của mình bên bà ngoại ở quê nhà. Bài thơ làm ấm lòng người đọc mỗi khi nghĩ về tình mẫu tử thiêng liêng. Từ khi làm mẹ chăm lo con cái, đến lúc tuổi xế chiều lại chăm chút cho đàn cháu nhỏ. Thật cao quý biết dường nào!

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/10/2011 19:28:02)

Chào mừng tác tác giả Trương Nam Chi với bài thơ lục bát ân tình, đây đúng là món quà tặng quí cho không chỉ bà ngoại của nhà thơ mà còn là quà tặng cho tất cả những người bà trong tất cả chúng ta nhân ngày 20/10 này. Thật cảm động trong từng câu chữ vần điệu yêu thương gửi về bà:
"Nhớ Bà bên bếp lửa hồng
Nhớ Bà bên luống cải ngồng vàng ươm
Nhớ Bà gánh nước thổi cơm
Lon ton cháu chạy trên con đường làng"
Để rồi bật thốt lên:
"Trần gian vật đổi sao dời
Tấm lòng Bà, cháu trọn đời không quên"
Chúc nữ thi sĩ tác giả bài thơ sẽ còn sáng tác nhiều nữa những vần thơ hay về bà.

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 20/10/2011 16:29:13)

Chúc mừng nữ sĩ Trương Nam Chi đã tưởng nhớ đến BÀ NGOẠI mình trong ngày 20/10.
Cuộc đời là vậy..mà bao nhiêu thăng trầm biến đổi, trắng đen nó đã được nữ sĩ chắt lọc trong câu:

" Thời gian nào dễ đo lường "

Đó là câu thơ mà nữ sĩ đã tưởng nhớ về BÀ NGOẠI.Một câu thơ hay đã đi từ suy nghĩ này sang ý nghĩ khác.

Câu thơ đó chính là một dấu chấm hỏi trong suốt cuộc đời mà người ta luôn thao thức, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Như âm thầm nhắc nhở mọi người.
Dung Thị Vân

Các bài khác: