Thứ sáu, 19/04/2024,


Mai Hương (25/07/2011) 


1. Vài nét về tác giả:

Mai Hương tên thật là Trương Tuyết Nhung
Sinh ngày: 20.10.1978
Nghề nghiệp: Giáo viên.
Nơi ở và làm việc: Đại Từ - Thái Nguyên
Có nhiều thơ đăng trên tờ Thái Nguyên Thứ bảy
Email: nguyenmaihuong78@ yahoo.com
2. Thi phẩm lục bát:

 

 

 


PHỐ CHIỀU

Vin tay hái nụ tím cà
Bông xanh thắm đượm câu ca tính tình
Nghiêng nghiêng phố , nụ cười xinh
Lửng lơ hạt nắng như chùng chình rơi.

Thả chiều xuống phố rong chơi
Giọt cao, giọt thấp nhuốm trời lấm lem
Quẩn quanh phố đã từng quen
Úa mưa, vàng nắng bon chen khóc, cười.

Thì là thế giữa cuộc đời
Phố oằn oặn để thay ngôi chuyển vần
Đau cơn thai nghén bao lần
Cỏ cây cũng đã hóa thân phố rồi.

Tô thêm một nét son môi
Tóc dài cuốn chặt....rối bời nẻo xa
Thả chiều xuống phố la cà
Cạn chiều chợt thấy....
thì ra em buồn.


RIÊNG MỘT MÌNH EM

Xõa buông cho mái tóc bay
Mượn chiều ngồi nhấp men này đắng môi
Một mình em với em thôi
Cộng thêm gió nữa chia đôi khóc, cười.

Ngoài kia giọt nắng trêu ngươi
Tô lên thấp thoáng bóng người còn đây
Gió đâu đậu xuống vai gầy
Em van gió đấy...đừng lay...chút tình
Cợt đùa chi một bóng hình
Lặng im em giữ riêng mình, được không ?

Xuyến xao một chút tơ hồng
Nâng lên đau đáu cay nồng riêng em...

Thương cho mắt ngọt môi mềm
Lời chưa kịp tỏ...ướt mèm...còn đâu!
Bâng khuâng giữa chín nhịp cầu
Ngập ngừng gió thổi về đâu bến bờ...?

Cạn chiều say ứa vần thơ
Em và gió cũng đã ngơ ngẩn rồi...

 

TÌM VỀ

Ta về tìm lại mùa hoa
Giữa chang chang nắng nhạt nhòa bóng mây
Níu dửng dưng vào cỏ cây
Mắt hoen lệ... lại nghe cay buốt lòng.

Ta về tìm lại ước mong
Giữa muôn ngàn giọt mưa trong. Xót thầm
Níu câu thơ. Chợt ướt đầm
Men nào đắng nhuộm tím bầm gió sương.

Ta về tìm khúc tơ vương
Rối bời con nhện giăng đường lối xưa
Níu trầu cau. Đỏ nắng mùa
Ầu ơ... cánh võng ai vừa mới ru.

Ta về trời đã hết thu
Hắt hiu thương nhánh mù u. Cuối chiều
Níu ngẩn ngơ. Tuột chữ yêu
Mùa sang trở gió cánh diều vụt bay...

 

ƯỚC!

Ước làm một nhánh cỏ xanh
Thắp lên cùng với long lanh biếc mùa,
Vươn nhành níu ngọn gió đưa
Khỏa thân tắm ánh trăng vừa mới lên.

Ngập ngừng giữa nhớ, giữa quên
Chênh chao nhánh cỏ lạc miền đã qua,
Nghệch ngờ lấp lối nẻo xa
Còn đâu tuổi ngọc của ta với mình.

Ước làm nhánh cỏ rung rinh
Giữa miền hư thực, ru tình ngủ quên....


GOM LẠI THÁNG BA

Ta về gom lại tháng ba
Gặp chùm xoan tím đương hoa đầu cành
Gom từng hạt nắng long lanh
Đặt lên thắp lửa chồi xanh trĩu mùa,

Về gom từng sợi mưa thưa
Hong khô một thoáng yêu vừa hôm nao
Kìa ! Nghe giữa tiếng lao xao
Lẫn trong cây cỏ lời nào còn vương.

Nhớ - quên âu cũng lẽ thường
Sân si chút mật chiều suông bóng tà,
Ta về gom lại lòng ta
Ướp vào bông bưởi tháng ba nồng nàn

Mở xem hồn tím hoa xoan
Hay đâu thương nhớ còn loang tím chiều,
Lửng lơ giữa nhịp cầu yêu
Không dưng bối rối... cánh diều vụt xa.

Ta về gom lại tháng ba...


Mai Hương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nội  (Ngày 22/07/2015 16:17:03)


... Đọc bài " RIÊNG MỘT MÌNH EM " của Mai Hương,thấy một nét nữ tính hồn nhiên ,dung dị,thơ nhẹ nhàng, không gượng gạo ,thủ thỉ,tình tứ ! Buồn nhưng không bi lụy, vì thế, dễ đọc. Chúc cô giáo sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và thành đạt !
Là một giáo viên đã từng dậy văn ,nên tôi rất hiểu tâm trạng của chị, Nay xin nối vần đôi dòng, chị đọc cho vui nhé !


NÓI LỜI CỦA NẮNG

Một mình chỉ một mình thôi
Với vầng trăng nữa thành đôi xuân rằm
Nhớ thương biết đứng, biết nằm
Vui lên, đời sẽ âm thầm trả hương.

Qua thì,còn sợi tóc vương
Là còn ẩn ức yêu thương vỗ về !

Gió lay va phải câu thề
Là lay vào chốn đam mê thuở nào
Đừng mang hờn giận vận vào
Mở lòng ra đón nắng đào ngày lên .
Trầu xanh thắm lại môi mềm
Gối đầu năm tháng mà quên hận tình.

Đời vui trả nụ cười xinh
Viết câu thơ tự ru mình hồi xuân !

 

  Đỗ văn Đức - thotumua@yahoo..com.vn - 098 2430 331 - Mai Lâm Đông anh Hà nội  (Ngày 23/08/2011 15:30:20)

Lục bát của MH tuyệt lắm Đọc thơ anh Đức cảm nhận có một hương vị rất đặc biệt, khi đọc rồi khó có thể quên. Nó gần gũi lại dịu dàng ,hồn nhiên lại trong sáng rất giàu về hình ảnh về thiên nhiên về tình cảm tình yêu đôi lứa được thể hiện rất tài tình .Đọc thơ MH ta có cảm giác đang thưởng thức một tách trà ngon một hương vị Thái chính hạng .Bởi vì
" Em là con gái Thái Nguyên "

.
Anh Đức xin họa 4 câu tứ tuyệt của bài Ta Về:

Ai về đô thị phồn hoa
Nhà cao cao vút, nắng nhòa tầng mây
Đâu rồi bụi cỏ lùm cây
Tìm thời thơ ấu mà cay não lòng.





 

  LHN - ianhungs@yahoo.com - 375744469212 - Belarus  (Ngày 23/08/2011 3:55:15)

"Phố chiều" vàng giọt nắng thưa
"Tháng ba gom lại" mà đưa duyên người
"Tìm về "với tuổi đôi mươi
"Mình em riêng một" khóc cười tháng năm
Người ơi, "Ước" một tay cầm !
 

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 07/08/2011 5:49:12)

"Quẩn quanh phố đã từng quen
Úa mưa, vàng nắng bon chen khóc, cười"
Đại Từ nơi ấy một thời
Giông rừng, lũ suối cản người lại qua
Tha phương ấp ủ quê nhà
Xem thơ như thấy lời xa vọng về...
Cám ơn Mai Hương với "PHỐ CHIỀU" đã gợi đến một miền quê mà tôi đã bao năm thu hưởng hương đất, hương trời ở đó.
Quân Chu nối tới Đại Từ
Từng nghe suối hát, gió ru bao ngày...
Đỗ Văn Kệ

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/07/2011 20:07:21)

Chúc mừng tác giả Mai Hương với chùm thơ giới thiệu thật ấn tượng.
Chúc MH có thêm nhiều sáng tác mới

  Bùi Huy Đức - buihuyducduchuy@yahoo.com.vn - 0972035709 - Quan triều - Thái nguyên  (Ngày 27/07/2011 16:26:54)

Tôi đã đọc những bài thơ rât hay của em ."Thì thầm" là một bài rất hay sao em không đưa vào đây để cùng đọc ?

Các bài khác: