Thứ tư, 17/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  ANH !  (Ngày 27/11/2014 01:11:57  - Gửi bởi:  Đăngviêt Dũng  - Địa chỉ:  P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội  - Điện thoại:  0989997459 )

 ANH  !

 

 

 

 

 


Anh như cơn gió mát lành

Thoảng qua em để tròng trành con tim

Để em lặn lội đi tìm

Tìm anh như thể tìm chim trên ngàn !

Hình như cơn gió bay ngang

Trong em một chút bàng hoàng ...! Thấy anh !?

Ở đời muôn nẻo mong manh

Bỗng dưng chuốc lấy để thành đớn đau !

Anh như phép lạ không màu

Mà sao đậm nét trong nhau thế này ?

Rượu hồng không uống mà say

Anh đâu ? Để suốt tháng ngày em mong !

 


Đặng Việt Dũng