Thứ sáu, 29/03/2024,

 Gửi ý kiến
 
  thơ  (Ngày 26/11/2014 10:11:51  - Gửi bởi:  ĐỖ XUÂN THẮNG  - Địa chỉ:  TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI  - Điện thoại:  01653635322 )

CHIM  HỌA MY



 

 

 

 

 

 

 

  Họa my giọng thấp, giọng cao

  Trong lồng tung tấy tự hào hót hay

 Nhin trời đồng loại tung bay

Tự do cao thấp ngọn cây, cánh đồng

 Thấy mình bị nhốt trong lồng

Hót hay, nhiều giọng  thỏa  lòng chủ nuôi

 Chỉ là con vật mua vui

 Làm trò tiêu khiển - thú chơi con người

 Ai  khinh, ai quý, ai cười

Tủi thân chim cảnh một đời  “lồng son” !

         


 (Sáng  thu Giap - Tuất – 2014)

Đỗ xuân Thắng