NƠI ẤY NGỌC LONG
(Kính tặng CLBVN Ngọc Long Lâm Trường Thạch Thành Thanh Hóa)
Đường về nơi ấy Ngọc long
Chênh vênh dáng núi lòng vòng dáng cây
Sương thu lóng lánh thêm dầy
Tình nơi đây vẫn cứ đầy sum xuê
Chính người tạo dựng nên quê
Đất cằn nay đã đề huề khang trang
Thông chồng thông đứng mơ màng
Núi chồng chất núi mở mang nhiều đời
Rộng lòng đón khách muôn nơi
Khách đi tình chẳng muốn rời lạ chưa
Vườn vẫn rộng rào chẳng thưa
Chuyện: “…gà ăn sỏi” đã xưa quá rồi
Bạn về đây với: “bầy tôi”
Câu thơ chén rượu ta ngồi nhâm nhi
Cũng đàn, sáo, nhị…vu vi
Phách vang giữ nhịp khúc bi khúc hùng
Người già khúc hát trẻ trung
Tom tom chát chát cắc tùng kém ai
Đời vui khúc hát thêm dài
Vẫn tươi nguyên cốt cách mai một thời
Trịnh Phú Đa
27/10/2014