Em – CHỈ LÀ THƠ
Ừ thì...
Em chỉ là thơ
Trải hồn mơ mộng, vu vơ bên đời
Như làn gió nhẹ chơi vơi
Như vầng trăng bạc giữa trời - mông lung
Em như con sóng nghìn trùng
Vỗ về bờ cát lạnh lùng - rồi xa
Là mây - bảng lảng, la đà...
Quẩn quanh theo bóng thiên hà mù khơi
Ừ thì...
Em cũng mơ thôi
Chiều Đông mà lại mong trời nắng lên
Một ngày
Bờ dốc chênh vênh
Trăm năm
Con sóng bồng bềnh - về đâu ?
Cũng mong gom chút sắc màu
Dệt vần thơ ấm ngọt ngào
Thế thôi !
Tú_Yên
Chia sẻ cùng Tú Yên vơi thơ Em chỉ là thơ - Diễn đàn lục bát 18/6
Em - làn gió nhẹ chơi vơi
Em - vầng trăng bạc giữ trời mông lung
Em - con sóng vỗ ngàn trùng
Làn mây mỏng mảnh tít cùng mù khơi
Là thơ, là nhạc em ơi
Bấy nhiêu thôi cũng cho đời ngẩn ngơ
Em là thực - em là mơ
Cẩm Duy