XUÂN
Lúa xuân mướt lá xanh cây
Lao xao đón bụi mưa bay trắng đồng
Thì thầm khóm Huệ trổ bông
Luống khoai lang đã ấm vồng tốt tươi
Ngõ xuân ríu rít tiếng cười
Vườn sau dãy bưởi đâm chồi nở hoa
Hương thơm ngan ngát quanh nhà
Bướm ong say mật bay xa bay gần
Tháng giêng ai cứ tần ngần
Bâng khuâng trong tiếng đàn xuân mơ màng
Bổng trầm lúc nhặt lúc khoan
Du dương trong tiếng Thông ngàn ngân xa
Tháng giêng thương nhớ vỡ oà
Tiếng chầu văn hát đền xa vọng về
Cỏ non xanh mướt sườn đê
Sập sè cánh én bay về đón xuân
Vũ Thế Phiệt