EM LÀ VĂN CÔNG
Vào chùa lễ chữ hát văn
Ơi cô thợ cấy nay thành văn công
Hoa xuân điểm thắm môi hồng
Tóc thề buông xoã hương đồng vương theo
Ngân Nga khúc sáo nhịp chèo
Phấn son tươi tắn trong veo tiếng cười
Hát mừng đất nước đẹp tươi
Yêu câu quan họ tình người vấn vương
Vào chùa em thắp nén hương
Tay em lễ bái bốn phương đất trời
Nhắn rằng người ở người ơi
Khay trầu cánh phượng em mời người ăn
Trầu này trầu ái trầu ân
Trầu này thắm đượm tình dân nghĩa làng
Quai thao nón thúng hai hàng
Trao duyên một khúc rộn ràng muôn nơi
Hương xuân tô thắm đất trời
Ai đi xa vẫn nhớ nơi quê nhà
Là nơi quê mẹ sinh ra
Tiếng chèo em hát ngỡ là tiếng quê
Vũ Thế Phiệt