NHỚ MÁI CHÙA VEN SÔNG XƯA.
Bên kia đất bãi mỡ màng
Dòng sông uốn lượn chảy ngang cửa Chùa
Hàng cây Túc Tích lưa thưa
Cây Đa rợp bóng, cây dừa lom khom
Trời Tây ráng đỏ chiều hôm
Như vàng như bạc dát lên mái chùa
Thời gian cùng với nắng mưa
Nghìn năm mà vẫn như vừa hôm qua
Ai vừa lạy phật dâng hoa
Hương còn phảng phất la đà đâu đây
Một năm là mấy trăm ngày
Tính xem có mấy Ngày Chay ngày Tuần?
Hàng năm vào cữ mùa Xuân
Nhằm vào ngày Tiết ngày Tuần lịch ta
Làng tôi lại sắm xôi gà
Sắm thêm lễ vật hương hoa nến thờ
Ông Từ đầu bạc phơ phơ
Áo chùng khăn đóng đọc tờ Tấu văn
Bấm tay tính quẻ rì rầm
Dần Thân Tỵ Ngọ…làm Năm lãi Mười
Cúi xin Trời Phật- Hai nơi
Cầu cho đất nước yên vui thái bình
Mong rằng ngài sẽ hiển linh
Độ trì phù hộ chúng sinh mọi nhà
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Bình an mọi kẻ đi xa về gần
Cho người khỏe gối mạnh chân
Mùa màng tươi tốt bội phần trăm nơi
Tôi yêu Chùa nhỏ quê tôi
Như yêu cái tuổi lên mười ngày xưa
Ven sông giờ chẳng có chùa
Trong tôi hình bóng - Chùa xưa vẫn còn.
Lê Hải Châu