Thứ sáu, 19/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  CẢM THƯƠNG  (Ngày 21/05/2017 10:05:33  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 

 

 CẢM THƯƠNG

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho mẹ

 

Mẹ ơi gánh nặng phong trần

Hôm nay chút hết nợ nần tháng năm

Mẹ về với cõi vĩnh hằng

Cơi trầu để héo long tằm ai nuôi

 

 

 

Lòng con héo lặng mưa rơi

Cháu con thương mẹ bồi hồi xót đau

Lạc loài tiếng vạc đêm thâu

Dòng người viếng mẹ trắng đầu khăn tang

 

 

 

Lệ rơi lã trã hai hàng

Cháu con thổn thức dân làng cảm thương

 

Xuân Ngọc