Thứ năm, 25/04/2024,

 Gửi ý kiến
 
  ĐI DỌC ĐƯỜNG XUÂN  (Ngày 19/03/2017 07:03:49  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

ĐI DỌC ĐƯỜNG XUÂN




Gió Xuân đang độ giao mùa,

Nồm nam chỉ mới đong đưa gọi là.

Ít ngày gió Bắc tràn qua,

Lây phây mưa bụi, la đà gió Đông.

Cỏ non xanh lại trên đồng,

Lăng xăng con nhện giăng mùng hứng sương.

Hoa Xoan rụng tím mặt đường,

Người đi lễ hội mười phương rộn ràng.

Giêng Hai nắng ủ lộc vàng,

Dập dìu cánh Én giăng ngang giữa trời.

Rét Đài rét Lộc qua rồi,

Rét Nàng Bân nữa rồi thôi, Xuân tàn.

 

 

Lê Hải Châu