CHUYỆN TÌNH MỘT DÒNG SÔNG
Trong xanh, lờ lững dòng sâu
Còn lưu giữ mãi một câu chuyện tình
Du thuyền nhẹ lướt bồng bềnh
Vân Nga - Thái hậu, Đại Hành - Quân vương
Áo bào vương bụi khói sương
Từ miền biên ải, chiến trường về đây
Tình nồng thắm, lại thêm say
Thỏa khao khát với Giường Mây - Vân Sàng (*)
Lụa mềm, uốn lượn mơ màng
Dạt dào con sóng, mênh mang đôi bờ
Giữa thành phố đẹp, mộng mơ
Ninh Bình - Sức trẻ, từng giờ đổi thay
Sông Vân, sáng bóng trời mây
Tình xưa thơ mộng, giữa ngày mới lên
Bâng khuâng chiếc bóng du thuyền
Con đò đưa khách về miền lãng du!
24/05/2016
Nguyễn Quốc Anh
(*) Vân Sàng có nghĩa là giường mây, ngày nay sông Vân Sàng thường gọi tắt là Sông Vân hay Vân Giang
một con sông chảy giữa thành phố du lịch Ninh Bình, theo chuyện xưa truyền lại, Thái Hậu Dương Vân Nga
đóng sẵn một du thuyền chờ trên dòng sông để đón vua Lê Đại Hành sau khi đi bình Tống ở miền biên ải phía Bắc
về, hai người ân ái với nhau, du thuyền bồng bềnh trên sông nước, trời mây giống như trên giường mây, nên sông có tên là
Vân Sàng, ngày nay hai tuyến phố nằm hai bên bờ sông chảy giữa thành phố Ninh Bình được đặt tên là đường Lê Đại Hành
và đường Dương Vân Nga